Cô gái mất 6 ngón tay và 2 ngón chân chỉ sau một cơn đau họng tưởng chừng như bình thường.
Shelby Smith, 27 tuổi, sống ở Tennessee, đã khiến bạn bè và người thân lo lắng khi sức khỏe của cô đột ngột xấu đi sau một cơn đau họng. Dù trước đó rất coi trọng sức khỏe, cô đã chỉ uống thuốc thông thường khi bị sốt cao và đau họng. Tuy nhiên, sau đó, cô bắt đầu run rẩy, co giật và ngất xỉu. Bạn trai đã đưa cô vào bệnh viện, nơi bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm trùng huyết ở giai đoạn nghiêm trọng do một chứng viêm họng hiếm gặp. Điều này khiến các cơ quan nội tạng của cô ngừng hoạt động.
Bệnh của cô Smith tiến triển quá nhanh, khiến bác sĩ phải cho cô uống thuốc tăng cường máu đến nội tạng, dẫn đến tứ chi không được cung cấp máu. Kết quả, cô đã mất 6 đầu ngón tay và 2 ngón chân do hoại tử. Mẹ kế cô không thể tin rằng một cơn đau họng thông thường đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Sau 3 tháng điều trị, cô dần hồi phục và bắt đầu vật lý trị liệu. Nhớ lại cơn bạo bệnh, cô chia sẻ cảm giác như mình là phù thủy khi ngón tay và ngón chân trở nên đen tối. Tại trung tâm hồi phục, các bác sĩ giúp cô trị liệu và cô tập viết bằng tay trái, cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cô Smith cho biết cô đã quyết định từ bỏ quá khứ và nỗ lực sống một cuộc sống bình thường. Cô cảm thấy may mắn vì thoát khỏi tay tử thần, nên mỗi ngày nhìn thấy ngón tay hay ngón chân của mình, cô nhắc nhở bản thân phải sống tốt vì đã có cơ hội thứ hai. Cô cũng khuyên mọi người đừng xem nhẹ sức khỏe và nên đi khám bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường, vì cuộc sống rất ngắn ngủi.





Source: https://afamily.vn/co-gai-mat-6-ngon-tay-va-2-ngon-chan-chi-sau-mot-con-dau-hong-ngo-rat-binh-thuong-20170404175949055.chn